Nông Tử Lệnh Anh

Thơ - Ngày đăng : 11:04, 15/03/2022

Nông Tử Lệnh Anh
Âm vang làng tranh 
Em chở nắng về kinh đô
Mùa xuân theo đến Đông Hồ giăng giăng
Gặp nhau e ấp vội vàng
Trái tim gấp gáp ngập tràn lặng im
Cung đàn mắc míu tiếng chim
Mang đám cưới chuột đi tìm ngẩn ngơ
Hứng dừa em phía đợi chờ 
Chòng chành sông Đuống lô xô xạc xào
Sông Hồ say khúc xôn xao
Giao thừa giấy điệp trắng vào mênh mang
Đánh ghen chở mảnh thuyền trăng
Mang câu quan họ lang thang lưng trời… 

******
Ký ức run rẩy 
trên nốt nhạc 
Em mắc nỗi nhớ nào ở cuối đường yêu
Mùa xuân lan tràn khắp môi anh từ phía môi em ấm áp
Nồng nàn hương em đẫm khoảng trời anh tinh khiết
Anh bỗng lớn lên để mình tan hết trong nhau
Anh cuống quýt tìm lối lên thiên đường đang mở
Em cầm cả khối ước ao đang cháy bùng thành lửa
Và theo bàn tay em mùa xuân đã ngự trị tất cả bầu trời
Giàn hợp xướng mà em là nhạc trưởng 
                                                    gieo bão giông im lặng
Và em ban phát cho anh mùa xuân mới chớm
Anh run rẩy đi trên nốt nhạc em trồng
Qua tất cả cây cầu dở dang kiếp trước
Phím này là đợi chờ từ số một tới mênh mông…

Nông Tử Lệnh Anh