Nguyễn Duy Ánh

Thơ - Ngày đăng : 11:25, 15/03/2022

PGS. TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội; Phó chủ nhiệm bộ môn Sản, Đại học Y Hà Nội; Chủ nhiệm bộ môn Sản Phụ khoa, trường ĐH Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nguyễn Duy Ánh
Sóng 
Hôm nay anh ở biển
Nhìn con sóng ru bờ
Lòng anh chợt như thơ
Nghĩ về miền yêu dấu
Em yêu ơi hiểu thấu
Từ sâu trái tim này
Anh như cánh nhạn bay
Hướng về nơi tổ ấm
Ở phương trời xa thẳm
Vẫn nhớ về tình em.

******

Thơ
Tâm hồn rong ruổi cùng thơ
Để bay theo gió nô đùa với mây
Cô đơn tìm chỗ giãi bày
Gieo thơ là để đắm say cuộc đời
Thơ là tâm sự đầy vơi
Là thương là nhớ là nơi nồng nàn
Yêu thơ say với cung đàn
Bớt đi áp lực ngập tràn đời ta
Xuân về gieo khúc thi ca
Hân hoan như gửi lời ca sum vầy.

******

Bàn tay đưa nôi
Mùa thu đến ngày khai trường tươi sáng
Cô giáo làng rạng rỡ ánh sao Hôm
Mang tình yêu và khai mở con đường
Cho học trò xây ước mơ hoài bão
Hiểu lẽ ở đời qua những vần thơ thảo
Trên bầu trời em là sao huyền diệu
Để dẫn đường trò hiểu biết đúng, sai
Em là người xây đắp những tương lai
Không ngơi nghỉ vun đắp lòng nhân ái
Đọc thơ em các trò ngoan trở lại
Thêm tình yêu và vững chãi trong đời
Phải chăng em là bàn tay đưa nôi
Ru con trẻ những khúc ca cuộc sống
Trái tim em và vòng tay dang rộng
Dâng cho đời những hoa trái ngọt thơm!

Nguyễn Duy Ánh