Nguyễn Phú Hảo

Thơ - Ngày đăng : 15:44, 11/07/2019

Sinh năm 1978 Quê ở Trực Ninh, Nam Định, hiện sống và làm việc tại Nam Định
Nguyễn Phú Hảo

Nhớ mẹ

Ngồi buồn nhìn giọt nắng rơi 
Tự nhiên con thấy bồi hồi. 
Mẹ ơi?

Bao năm bươn chải xứ người 
Mình con lưu lạc giữa đời, đơn côi 
Mẹ về nơi ấy xa xôi 
Lòng con đau, hối cái thời ấu thơ 
“Cái cò đi đón cơn mưa ”
Ngọt lời ru mẹ 
dịu trưa nắng hè
Bánh đa quà chợ đồng quê 
Con ngồi đón ngõ mẹ về ngóng trông 
Nhói lòng nhớ lúc mưa giông 
Lo con che chắn 
mẹ lòng thấm mưa 
Lưng cơm hai bữa sớm trưa 
Cá phần con, mẹ muối dưa, cà giòn 

Chợ xa, tơ kéo gót mòn 
Thương yêu chăm bẵm
 cho con nên người

Phố làng

Xa quê quá nửa đời người 
Nay về thăm lại khi trời hoàng hôn
Xa rồi đường đất mưa trơn 
Còng lưng cha gánh áo cơm cuộc đời 
Ngõ thôn đâu giậu mồng tơi 
Tuổi thơ đánh chắt, sân chơi hiên nhà 
Khói rơm thơm, mặn vại cà 
Chia nhau quà chợ bánh đa mẹ về 
Sáo diều chao liệng sườn đê 
Sân phơi thóc lúa nắng hè chang chang 
Bao năm nay mới về làng 
Lạ, quen chân cứ ngỡ ngàng đổi thay 
Nhà ai cửa sổ đón mây 
Dáng quê đâu nữa 
giờ đây phố làng

Thương mình

Mình ơi gió bấc lại về 
Gió rung giật cửa lạnh tê tái lòng 
Quờ tay giường vắng, lạnh cong 
Màn ga nệm ấm mà không giúp gì 
Hình dung thương lắm những khi 
Nhớ vợ con chỉ ôm ghì gối chăn 
Nợ áo cơm phải gian truân 
Hai đầu thương nhớ tảo tần gian nan 
Biết mình chịu khó chu toàn 
Lên rừng xuống biển không than nửa lời 
Ngày nay vất vả nhưng rồi 
Ngày sau mình sẽ đến hồi an vui.

Nguyễn Phú Hảo