Nguyễn Hoa

Thơ - Ngày đăng : 08:42, 05/08/2019

Sinh năm 1947, quê ở Kim Bảng, Hà Nam; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội. Đã in 20 tập thơ và được trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho tập thơ Mùa xuân không bị bỏ quên.
Nguyễn Hoa

Sấm lành

Em đến
mùa xuân lại
mơn mởn tươi
nói cười
nụ hôn
giọt mắt
thân thể
mềm núi mây
nỗi niềm
hồn vía

Và em đến
như sấm lành
- không em
Anh cằn cỗi

Thành phố trốn tìm
Gửi thành phố Đà Lạt

Đường vào thành phố
Nhìn nào thấy đâu
Này cuối đồi cỏ
Này đầu thông reo

Nhà ẩn như treo
Trái thơm hái được
Nắng vàng phía sau
Ô che mưa trước

Mây sà bắt được
Thoắt đã xa vời
Em mặc áo đỏ
Ngỡ là hoa tươi

Cỏ xanh
Phải áp má xuống thôi
mới tỏ mờ lời cỏ
bay về tia nắng nỏ
trời xanh như cỏ xanh

Ghé môi vào tơ non
cho vơi dần nỗi nhớ
sống cùng mười năm lẻ
hiểu nhau là bao nhiêu?

Cỏ bền như tình yêu
khâu mãi vào năm tháng
như tuổi ta năm tháng
mải miết vào trang thơ.

Giữa tiếng cỏ non tơ
tim rung khe khẽ nhé
Mùa xuân sao e lệ
hay cỏ xanh ít lời?...

Nguyễn Hoa