Hoa Đức Quang

Thơ - Ngày đăng : 15:25, 25/10/2019

Ru tình muộn

À ơi tình hãy ngủ đi
Mấy mươi mà vẫn cứ si tình người?
À ơi  ánh mắt nụ cười…
Tưởng như đã gặp được người thương yêu
À ơi vách núi cũng xiêu
Con sông cũng lượn qua chiều mênh mang
À ơi, dẫu có muộn màng…
Vẫn đa mang vẫn ngỡ ngàng vì yêu
Nguyễn Thị Phượng

Gặp lại

Có một chiều em gặp lại anh
Gió vẫn thổi tóc mềm thời thiếu nữ
Vẫn mặt hồ lấp lánh sóng thủa xưa
Nắng lộng lẫy trải vàng cỏ mượt
Cỏ vẫn xanh năm tháng chẳng đổi mầu
Có một chiều ta gặp lại nhau
Nghoảnh nhìn lại con đường dài đã trải
Bằng mây trắng giữa trời cao thanh thản
Bằng bao dung biển sâu thẳm hiền hòa
Đi suốt cả cuộc đời tìm khó nhọc
Sao hạnh phúc đến giờ ta mới hiểu
Hiện tại này chân thật an nhiên
Đinh Ngọc Quang

Vô đề
Hà Nội đêm 
           Tôi ngược giờ 
                           Chờ sáng...
              Mơ ngày nắng 
Trắng đêm
Trần Văn Trương

Gửi tháng mười

 (Thân tặng các bạn lớp 10C Lê Quý Đôn, Hà Nội)

Tôi gửi mùa thu vào bàn phím vô tri
Sài Gòn nắng vàng - heo may trốn đâu đó
Đêm hạt sương ngủ quên trên cỏ
Em đợi chỗ nào, tận Năm cửa ô?

Tháng mười thương nhớ - chạm vào câu thơ
Tôi đạp xe về ngày xưa liễu rủ
Áo em trắng, mỏng tang con đường cũ
Đường Thanh Niên ngắn như sợi chỉ hồng!

Tôi và em chờ mãi lập đông
Khi mùa thu trốn vào cốm biếc
Khi cây lá nói lời tiễn biệt
Lá bàng nằm khe khẽ góc phố xưa!

Gửi tháng mười - có hương sữa đong đưa
Có mùa nào môi em hồng như lửa
Có sáng nào tóc em bay ngoài phố
Để bình yên Hà Nội khi thu về!

Gửi tháng mười - có cỏ ở bờ đê
Con đường gầy như hàng cây thay lá
Mỗi sáng mai hanh hao thân thuộc quá!
Hà Nội mùa này - em nhớ không em?

Hoa Đức Quang