Mai Quỳnh Nam

Thơ - Ngày đăng : 08:13, 25/11/2019

Sinh năm 1952, hiện sống tại Hà Nội. Nguyên Tổng Biên tập tạp chí Xã hội học, tạp chí Nghiên cứu con người Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam
Mai Quỳnh Nam
Nhà thơ Mai Quỳnh Nam

Bắt chước 
Karl Lubomirski

Mở, đóng nắp chai mười hai lần mỗi ngày
ghi rõ ràng lên giấy
sáu loại thuốc sáu màu
ai hỏi đáp gọn một câu:
cảm ơn, tôi khỏe!
Gửi N .

Đọc anh rất khó
tôi phải nhờ hạt tuyết
phả ra hơi nước
để hiểu anh
tôi và hạt tuyết
giống nhau
ở sự tan dần

Vũng nước trên đường

Vũng nước trên đường
như tấm gương
chôn sống mặt trời

đứa trẻ đùa chơi
đạp
nước tung tóe
một vết bẩn trên gót son thơ bé

Về sợi dây thừng bị đứt

Sợi dây thừng bị đứt
văng thành hai khúc
trói chặt một đời Bertol Brecht
nửa kia tít tắp đâu rồi
chắc đã có người 
nhặt về
và nối lại

Gửi K .

Hãy đi về phía ấy
anh - người duy nhất còn sót lại
trong cơn nung chảy
của quyền uy

Trong thế giới ấy, thời khắc ấy

Tặng Đặng Hoàng Phước Hiền
Tất cả chuyển dời, tất cả trôi cùng thế giới
anh có em đứng đợi
em như chiếc neo bóng chiều đậu lại
gió mẫn cảm, gió bắt đầu nhuộm sáng
từ ánh sao phương Bắc
đó là thời khắc
trong ý nghĩ của em tên anh được nhắc
một dòng tên duy nhất

Mai Quỳnh Nam