Thơ

Chùm thơ của tác giả Xuân Lợi

Xuân Lợi 15:11 22/09/2026

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Xuân Lợi.

Minh họa trang thơ của Phạm Thị Nghĩa.

Đêm ký ức

Hầm chữ A.
Chật chội âm thanh rập rình bom đạn
Giông bão dập dồn mưa dầm nắng ải
Vết rớm tay trần đất cằn đá sỏi.
Mo cơm muối cồn cào ánh mắt trẻ thơ...

Mái cọ lều yên
Mơ đêm ngẩn ngơ trăng khuya dọi
Chái bếp khói rơm ràn rụa lối về.

Ngai ngái mùi bùn áo chàm bóng mẹ
Miết vào tim
Soi bóng chẹn lúa vàng
Cau non dầm thân buồng chuối trái treo lặng lẽ...

Ngậm ngùi một thủa
Vàng thau ngã giá ngày bình yên
Đêm ký ức man miên...

Lỗi hẹn chờ mong

Chần chừ bước phố quen
Mòn lối nghe gió thở
Em xa dày nỗi nhớ
Hương nồng chờ trong mơ

Cồn cào gầy tháng năm
Lời xưa môi hé mở
Âm thầm chiều lạc gió
Nồng nàn hạnh phúc thay

Lịm nóng níu bàn tay
Ấp iu vời đỉnh núi
Tóc mây trầm nhuốm bụi
Bồng bềnh hơi ấm say

Lỗi mùa hẹn chờ mong
Đường về ai gom nhặt
Cơn giông mùa trút gội
Xa rồi gót vấn vương

Xuân Lợi
- Sinh năm 1959
- Quê quán: Gio Linh, Quảng Trị
- Hiện sống và làm việc tại Đông Hà, Quảng Trị
- Hội viên: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội VHNT Quảng Trị
- Đã xuất bản 4 tập thơ: “Lá gọi mùa” (2009), “Như ngộ” (2020),
“Lời rêu hồn đá” (2022), “Nghiêng phía miên man” (2024)
- Đã giành một số giải thưởng văn học nghệ thuật của Quảng Trị và Quảng Bình.

Xuân Lợi