Thơ

Chùm thơ của tác giả Mai Hoàng Hanh

Mai Hoàng Hanh 10:05 17/09/2026

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Mai Hoàng Hanh.

Minh họa trang thơ của Phạm Thị Nghĩa.

Ngoảnh lại

Có phút giây ngoảnh lại
Mới hay tóc nhuốm sương
Những bước chân mê mải
Còn vùi trong cố hương

Thềm xưa mùa đang rụng
Xác lá bay lõm trời
Sấm hình như ấp úng
Mưa ngập ngừng buông lơi

Rồi một ngày ngoảnh lại
Tóc bạc mây chùng chình
Cỏ gọi mùa xa ngái
Đất nghe cây trở mình.

Khúc ru

Chiều lăn trên mái rạ
Khói bếp rắc vòm cây
Con đường chao bóng lá
Lưng mẹ cong nắng gầy

Bếp rưng rưng mắt lửa
Hơi may ùa góc sân
Mẹ ngồi bên bậc cửa
Têm sợi mưa trong ngần

Hương cau đan tóc khói
Tóc mẹ bạc mây thềm
Chiếc chum nước cuối hiên
Đựng bầu trời cổ tích

Con nhặt tiếng gõ cửa
Cất đêm vào mắt thu
Mẹ lui cui nhóm lửa
Thắp hồng một khúc ru.

Mai Hoàng Hanh
- Tên thật là Đỗ Danh Hanh
- Sinh năm: 1981
- Quê quán: Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh
- Hiện công tác tại Sư đoàn 306, Quân khu 1
- Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh
- Đã xuất bản 7 tập thơ và truyện ngắn cho thiếu nhi
- Giải Khuyến khích Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh (2012 - 2017); 2 giải Nhì, 2 giải Ba tại các cuộc thi sáng tác văn học do Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh phát động vào các năm (2018, 2022, 2023, 2024).

Mai Hoàng Hanh