Chùm thơ của tác giả Đặng Minh Kính
Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Đặng Minh Kính.

Miền cúc
Cúc nở hôm nay, gió ủ ngàn xưa
Thương nhớ gói trong mùa xa lắc
Biết mấy loài chim về rắc hạt
Mà lần hồi đếm mãi không ra
Tháng Ba rực rỡ cúc đơm hoa
Cánh dài bung tóc rối
Có mấy bông còn chưa nhớ nổi
Nay các em nao nức về đây
Vẻ mong manh
Vẻ hao gầy
Đun đẩy bằng nhiều tên khó nhớ
Ta quen gọi là cúc thôi, một thuở
Dù tím hay vàng, hãy nở cúc ơi
Khép gió sương tất tả bồi hồi
Muốn ôm trọn một vòng tay đầy cúc.
Bóng câu
Thấy đàn ngựa chạy trên sóng
Tôi rẽ cát đề thơ
Đàn ngựa nâu
Bờm trắng rung chuông nhạc
Bài thơ đang viết dở
Ngựa chỉ còn vệt mờ
Thoáng một lần bóng câu trên sóng
Cuộc đời như vừa chạm cõi mơ.
Đặng Minh Kính
- Sinh năm 1944
- Quê quán: Hà Nội
- Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
- Đã xuất bản 3 tập thơ