Nguyễn Đăng Giáp
Thơ - Ngày đăng : 09:37, 14/05/2020
Sinh năm 1955, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã xuất bản 17 tập thơ và bút ký, tiểu luận văn học. Có nhiều thơ đăng trên các báo Trung ương và Hà Nội.

Cúc trắng
Xa xưa truyền thuyết dậy hồn thơ
Lãng mạn tình yêu ngỡ mộng mơ
Thuần khiết hóa thân ngời vẻ đẹp
Ngợi ca, chiêm ngưỡng mãi tôn thờ
Cỏ
Muôn loài hoa cỏ khắp miền quê
Khát vọng tuổi thơ mãi nhớ về
Râm bụt, tập tàng, may, xấu hổ
Ngút ngàn nỗi nhớ, thỏa đam mê
Ly
Thành viên dòng họ tựa loa kèn
Đài trắng, lá xanh nức tiếng khen
Lộng lẫy sắc màu, hương dịu ngát
Thân thương gần gũi chẳng đua chen
Thủy tiên trắng
Thân hành, hoa nở đón xuân sang
Truyền thuyết Đông - Tây, khác biệt trang
Trân quý, kiêu sa vinh biểu tượng
Đẹp thơm, trinh trắng mãi ngân vang
Xương rồng
Gai nhiều tua tủa tựa như chông
Sỏi cát khô cằn vẫn trổ bông
Rực rỡ hoa vàng ngời sức sống
Oằn mình bám trụ dải non sông
Mẫu đơn
Sáng danh cây thuốc, diệu kỳ thay
Quỷ dữ xua tan, khắp chốn hay
Chữa bệnh cứu người lừng nhật - nguyệt
Tâm linh huyền thoại thế gian này
Cúc dại
Mọc hoang, cánh trắng ở muôn nơi
Tuổi nhỏ, hái chơi đẹp tuyệt vời
Con trẻ ngây thơ ngời biểu tượng
Dịu dàng, thức ngủ thuận thiên thời