Chùm thơ của tác giả Trịnh Hoài Thu
Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Trịnh Hoài Thu.
Ký ức người lính trận
Vai ba lô cũ ngả màu
Bụi Trường Sơn nét bút nhàu trang thư
Thư chưa kịp gửi, tâm tư
Gói trong con chữ bây chừ còn đây
Mẹ ơi, biếc một trời mây
Bây giờ tóc mẹ trắng đầy vai con
Trải bao sông cạn đá mòn
Con về làng cũ vẹn tròn ngày vui
Bao nhiêu cơn cớ sập sùi
Sau mưa, cây trái ngời ngời tháng Tư
Rua cau ang nước ngọt lừ
Đất im tiếng súng khởi từ hôm qua
Mẹ trăm tuổi mẹ không già
Năm mươi năm những mùa hoa nối mùa
Thâm nâu mái ngói chuông chùa
Sông xưa cửa ngõ cầu vừa bắc xong
Ai rằng nửa đục nửa trong
Ai câu quan họ lối vòng năm nao
Vườn quê bóng nắng khẽ chao
Nâng từng kỷ vật xôn xao quân hành…
.jpg)
Sông Thương
Chiều ngẩn ngơ tôi đứng trước sông Thương
Con sông nhỏ với đôi dòng trong đục
Hồn chìm lặng giữa quãng đời gấp khúc
Mom cát vàng côi cút, gió bơ vơ.
Sông Thương ơi! sao thương mãi đến giờ
Mấy ngàn năm mà tình thương đâu hết
Cuộc dâu bể xé lòng đau da diết
Sóng gậm mòn đôi dải bến chờ mong
Ai bơi đò qua con sóng của lòng
Ai khua đục một nửa dòng lầm cát
Ai nhỏ lệ để nửa sông trong vắt
Sương chiều rơi nhuộm tím cả trời đông.
Trịnh Hoài Thu
- Năm sinh: 1972
- Nguyên quán: Bắc Ninh
- Hiện sống và làm việc tại Nhà Xuất bản & Bản quyền Việt Nam
- Hội viên: Hội Mỹ thuật Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam
- Đã xuất bản 5 tập thơ và có nhiều tác phẩm được đăng trên báo, tạp chí